Cứ mỗi năm trôi đi, thì cũng phải có một ngày có cuối của năm dành ra để tiễn một năm đã trôi qua , đêm của ngày đó gọi là đêm giao thừa. Cũng như , bao nhà khác , nhà em cũng vậy. Có lẽ, đối với em , đêm giao thừa năm nay là đêm giao thừa sâu sắc nhất vì có đủ cả gia đình sum họp cùng nhau. Vào hôm đó, mẹ , em và bà thì chuẩn bị mâm cơm để dâng lên tổ tiên, còn ông và bố thì đi thăm hỏi bà con. Xong đó,thắp hương. Rồi cả nhà ăn bữa cơm giao thừa . Điểm chỉ, đúng12 giờ, pháo hoa ở quận hoàn kiếm bùng lên để bắt đầu một năm mới. Cả nhà em đã hoà vào không khí với mọi người để chiêm ngưỡng những màn pháo hoa đặc sắc này . Đối với em, đó là đêm giao thừa đẹp nhất.
CHÚC BẠN HOK GIỎI😀😀