Cuộc sống ngày nay, con người đã không ngừng lỗ lực để đẩy mạnh một thế giới mới. Bên cạnh đó , những công lao của những vị anh hùng, những vị cứu tinh xưa đều cũng góp một phần không nhỏ trong phần làm đẹp nước nhà. Để đáp ơn những con người đã góp công sức , nhân dân ta không ngừng ghi ơn, biết ơn những vị anh hùng này. Biết ơn là sự ghi nhớ và trân trọng những gì có giá trị mà mình nhận được từ người khác hay với những thành quả lao động do cha ông để lại. Ngày xưa, lòng biết ơn này đã được ghi truyền từ đời này qua đời khác. Một số con người có thể rất hiểu được lòng biết ơn. Nhưng bên cạnh đó còn một vài người không hiểu gì, cứ đi nói lăng linh tinh. Lòng biết ơn được biểu hiện trên nhiều khía cạnh khác nhau. Nào la tình cảm kính yêu, giúp đỡ, chăm sóc ông bà, cha mẹ. thầy cô. Tri ân các thương binh liệt sĩ, bộ đội, anh hùng cứu dân nước. Lòng biết ơn luôn có ở khắp nơi trong chúng tá cũng thế. Hay nhân dân ta thường có câu "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây". Câu nói này nghĩa muốn nói khi ta hưởng những thành quả tốt đẹp, ta cần phải nhớ ơn đến người đã tạo ra thành quả cho ta hưởng thụ. Đây là một cơ sở tốt để tạo nên mối quan hệ tốt đẹp, lành mạnh giữa con người với con người.
-Phép lặp : biết ơn.