@Gaumatyuki#
Trời thì rất oi ả, ánh nắng chói chang một lúc càng nhiều. Cả một vùng không một cơn gió lướt qua, mà nếu có thì gió ấy cũng rát cả da. Mọi người với khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, ướt đẫm cả lưng áo, ai cũng mệt mỏi. Những chiếc quạt máy như cũng cạn kiệt sức lực vì hoạt động gần hết năng suất của mình nên chỉ quay lờ đờ, uể oải như bao con người khác. Cây cối thì cũng như đang không còn sức sống, chúng héo rũ xuống mặt đất, không tung tăng trên những làn gió nữa. Ai cũng mong những hạt hãy đến thật nhanh, để đem lại sức sống cho muôn loài. Bỗng chừng nửa tiếng sau, tất cả như thay đổi. Mong ước của mọi người như sắp được thực hiện. Những làn mây đen không biết từ đâu cứ ùn ùn kéo như lũ giặc. Những trận gió lớn cũng nổi lên như nổi giận, mang bao nhiêu là hơi mát đến với mọi người. Tất cả mọi người, từ già tre, lớn bé đều hò reo, vui đùa rất thích chí với những niềm hạnh phúc khó tả. Chốc lát, những tiếng '' rầm, rầm '' nổi lên như cơn khát và tia chớp rạch ngang trời cũng với tiếng sấm ì đùng. Sau đó, những người lớn hối hả chạy đi lấy quần áo đang phơi để cất kẻo lại ướt, có người thì đi đóng các cửa lại sợ gió lớn, tốc nhà. Lũ trẻ thì lại thích thú, hẹn nhau tắm mưa, đá banh, vui chơi dưới trời mưa. Những hạt mưa li ti, nhỏ nhắn bắt đầu rơi xuống '' lộp độp, lộp độp '' trên những con đường, trên những mái nhà. Và rồi cơn mưa ào xuống như thác đổ, những hạt mưa nặng trĩu, mát mẻ đậu xuống như xóa tan hết cơn nóng của mùa hạ. Tất cả cảm thấy không khí thật trong lành và vui sướng hơn bao giờ hết. Cơn mưa như tắm cho vạn vật, mang đến cho muôn loài một sức sống mới. Cây cối như được gội rửa, tẩy đi hết những bụi bẩn của những ngày qua.