"Bé bé bồng bông
Hai má hồng hồng "
Mỗi khi nghe những câu hát đó em lại nhớ tới bé Gia Tú . Bé là người nhỏ nhất trong nhà .
Bé Gia Tú năm nay đã 3 tuổi rồi . Tuy vậy , nhưng trông bé rất đáng yêu. Bé có thân hình mũm mĩm, chắc nịch , làn da bé trắng hồng . Mái tóc của bé đen trông thật đẹp . Nổi bật trên khuôn mặt tròn trịa , bầu bĩnh là đôi mắt to tròn , sáng long lanh dưới hàng mi dài . Đôi mắt ấy lúc nào cũng nhìn em bằng ánh mắt ngây thơ , trong sáng , hồn nhiên . Cứ nhìn vào đôi mắt bé mà em lại nhớ tới bao kỉ niệm tuổi thơ. Vầng trán rô để lộ vẻ bướng bỉnh , nghịch ngợm.Hai má của bé đỏ hây hây như táo chín khiến ai nhìn thấy cũng muốn hôn vào má bé . Đôi môi của bé chúm chím như hoa mới nở . Mỗi khi bé cười , bé lại để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp . Nụ cười của bé như tia nắng ban mai sưởi ấm cho mọi người vậy. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của , mọi người ai cũng đều cảm thấy vui vẻ . Tay chân của bé mũm mĩm hằn rõ các ngấn trông mà thấy ghét . Bé được mặc những bộ quần áo nhiều màu sắc trông bé như một người mẫu tí hon . Giọng nói của bé rất ngọt ngào và dịu dàng . Mỗi lần bị ốm , chỉ cần nghe thấy giọng nói của bé là em cảm thấy khoẻ hẳn lên . Giọng nói đó thật thần kì , nó xua tan hết mọi mệt mỏi . Bé rất hiếu động và hay vòi vĩnh , muốn thứ gì là đòi bằng được thứ đó . Nếu không được thì bé lại lăn ra ăn vạ và lại cười tít mắt khi được đáp ứng . Đúng là giòn cười tươi khóc . Bé rất hiền và dễ gần . Mỗi lần chơi với bé , em đều cảm thấy rất vui . Bé cũng rất thích chơi với em . Vì vậy , mỗi lần làm bài xong , em lại chơi với bé . Bé rất ngoan . Bé luôn nghe lời bố mẹ . Chỉ hay vòi vĩnh chút thôi . Với em , bé là nơi đem lại cho em hạnh phúc , tiếng cười . Với em , bé là người em tuyệt vời nhất .
Em rất yêu quý bé . Em mong bé luôn luôn mạnh khoẻ để hàng ngày chơi đùa với em .
Cho mik ctlhn nha