Vào hôm thứ bảy,em cùng mẹ đi siêu thị nhưng đột nhiên trời đổ cơn mưa lớn,xe máy mẹ em thì chỉ có một cái áo mưa dành cho một người nên mẹ đã dành cho em mặc và mẹ dầm mưa về nhà.Về đến nhà,mẹ đột nhiên bảo đau đầu,em liền lấy nước cho mẹ uống và thấy trán mẹ vô cùng nóng,nóng như đụng vào lửa.Mẹ thây đồ xong em đi mua cháo cho mẹ,em đút từng miếng cho mẹ ăn.Nhìn mặt mẹ rất thương,mặt mẹ đỏ hoe lên,giống màu cam đỏ.Nguyên buổi tối đó,em nằm bên cạnh mẹ suốt,không rời mát khỏi mẹ dù một chút.Sau hôm đó mẹ đã khỏe lại như bình thường và em cảm tháy vô cùng vui và mừng dù có một chút mệt mỏi nhưng mẹ khỏe lại làm em quên đi hết mọi chuyện