Những phiên chợ Tết bao giờ cũng để lại trong em những ấn tượng sâu sắc. Đường phố sao mà đông đúc. Người ra, người vào như mắc cửi. Gương mặt ai nấy háo hức, đăm chiêu nghĩ xem mình còn mua thiếu món đồ gì không. Xe đạp, xe máy, người đi bộ, không khí Tết rộn rã vô cùng. Bác bảo vệ đang sắp xếp chỗ để xe cho mọi người vì lượng xe cộ nhiều quá. Nhìn hành trình lấy xe thôi là đã đủ để mệt mỏi rồi. Khắp chợ là hàng ăn, hàng quần áo, hàng hoa, đâu đâu cũng ngập tràn màu sắc. Cả chợ toàn người là người. Mọi người náo nức sắm Tết. Mấy hàng hoa đông đúc hơn bao giờ hết. Đủ loại từ hồng, cúc, mai, đào, huệ, lan... người người đều bị cuốn hút trước hàng hoa. Trong chợ chủ yếu là các bà, các mẹ, các chị và cả những em bé sắm quần áo Tết. Tiếng moi người cười nói làm cả khu chợ rộn ràng, vui tươi hơn hẳn. Không khí rộn ràng sắm Tết làm ai cũng mong chờ, thích thú ngày Tết đến, xuân về. Thời tiết trong lành làm mọi người càng thêm vui, thêm háo hức. CHợ Tết rộn ràng cũng chính là ấn tượng sâu đậmt trong mỗi người dịp Tết đến, xuân về.