Trong những văn bản đã hok ở chương trình lớp 6 tập 2, bài đầu tiên em đc hok đó chính là văn bản " Bài hk đường đời đầu tiên" của tác giả Tô Hoài. Và cũng là bài khiến em ấn tượng nhất về chú Dế Mèn là nhân vật chính trong chuyện. Đối vs em, Mèn là 1 chú dế thanh niên cường tráng, khoẻ mạnh, yêu đời có đôi càng mẫm bóng. Những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cững dần và nhọn hoắt. Đầu chú to ra nooit từng tảng trông rất bướng. Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp . Chú rất hãnh diện vs những sợi râu , uốn cong của mk, vì Mèn thường trịnh trọng đưa hai chân lên vuốt râu. Vì chúi rất tự hào vs kiểu cách con nhà võ của mk nên dám cà khịa vs tất cả bà con, hàng xóm. Chú ta đã quát mấy chị Cào Cào ngụ ngoài đầu bờ khiến mỗi khi gặp Mèn chỉ dám núp khuôn mặt trái xoan xuống nhánh cở. Còn mỗi khi ngứa chân, cậu ta lại đá ghẹo anh Gọng Vó. Dế Mèn là một chàng dế cs ngoại hình đẹp nhưng bên cạnh đó chú lại là người cs tính cách và những hành động xấu. Nhưng khi nhận đc lời nhắc nhở của Dế Choắt cậu đã rút ra đc bài hk pả hoà nhã vs mn , giúp đỡ những kẻ yếu hơn mk và làm j cx pả suy nghĩ ko đc hung hăng, bậy bạ. Qua đây, chúng ta cx pả tự xem lại bản thân mk, để tránh xảy ra những chuyện k hay như Dế Choắt và Dế Mèn để rồi pả ân hận mãi