Quê hương là nơi sinh ra của mỗi con người, khái niệm quê hương hiểu theo nghĩa hẹp là mảnh đất nhỏ thuộc “đất nước”, nhưng hiểu theo nghĩa rộng, “quê hương” và “đất nước” là một, đó là phần lãnh thổ mà một dân tộc làm chủ và sống trên đó. Quê hương đất nước là nơi gắn bó mật thiết với mỗi chúng ta ngay từ khi mới chào đời, nói rộng ra, quê hương không đơn thuần chỉ là một mảnh đất, đó còn là nơi chứng kiến bao vui buồn tuổi thơ, là nơi luôn ôm ấp, che chở dang tay đón nhận khi ta gặp những khó khăn, trắc trở trên bước đường đời. Đó là nơi có người thân yêu ruột thịt với ta, có anh em, bè bạn. Không ai sinh ra mà lại không có một quê hương để nhớ về, quê hương là tâm hồn, máu thịt ta. Chúng ta phải yêu quê hương đất nước vì đó là nguồn cội. Tình yêu quê hương đất nước là tình cảm giản dị nhưng thiêng liêng và cao quý vô cùng. Yêu quê hương đất nước để ra sức học tập hơn, yêu quê hương đất nước để phấn đấu thành công hơn, yêu quê hương đất nước để cố gắng làm rạng danh quê hương đất nước hơn, đó là điều mỗi người dân sống trên mảnh đất này cần thiết phải ghi nhớ. Đất nước Việt Nam là 1 đất nước ko rộng lớn nhưng có tình người .Ai đến đây cũng phải thốt lên với cách ứng xử của con người việt nam.người Việt Nam ko những hiền lành mà còn tốt bụng .Trong dịch Covid 19 ,những người ở việt nam đi du học ở nước ngoài có có nhiều người mắc bệnh ,việt nam thuê máy bay đi sang nước ngoài đón người đi du học về cách li ,chũa bệnh miễn phí .Diều đó chứng tỏ người việt nam có 1 tấm lòng nhân hậu ,nhân ái .
nhớ cho 5 sao nha.
chuc bạn hok tốt