Con cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten khác với con cừu của Buy-phông. Con cừu trong thơ của La-phông-ten là một con cừu cụ thể. Chú cừu non chưa đầy một năm lâm vào hoàn cảnh đặc biệt là phải đối mặt với một con sói bên dòng suối. Khi bị sói gầm lên đe doạ về tội khuấy phía trên nguồn và nói xấu sói năm ngoái, cừu non không dám cãi lại vì oan ức mà chỉ một mực gọi sói là bệ hạ, nhẹ nhàng và nhẫn nhục xin sói nguôi giận mà xét lại rằng mình là kẻ hèn, còn đang bú mẹ. Tuy rất cụ thể nhưng thái độ và cách ứng xử của cừu với sói lại phản ánh đặc trưng vốn có của loài cừu là hiền lành, nhút nhát và không thể làm hại ai. Tác giả đã khắc họa tính cách của chú cừu non qua thái độ ngôn từ : “Mọi chuyện đều đúng. Giọng chú cừu non tội nghiệp, buồn rầu và dịu dàng làm sao; Thân thương và tốt bụng; Cừu mẹ kiên nhẫn cho con bú”...