Mở bài :
Tình bạn là một thứ gì đó không thể thiếu của mỗi con người .Từ nhỏ chúng ta lớn lên đều có cha mẹ dạy cho những điều hay lẽ phải, thì tình bạn nhắc cho chúng ta biết rằng chúng ta không thể cô đơn một mình ,chúng ta cần có những người bạn chia sẻ niềm vui ,nỗi buồn
Thân bài :
Tình bạn thật sự không phải ai muốn có cũng được. Chúng ta cần hiểu rõ nhau , nhường nhịn nhau luôn bên chúng ta mỗi khi chúng ta buồn , luôn vui chơi cùng nhau cùng cười nói cùng nhau ăn vụng trong lớp học hay chỉ là những lần cúp tiết .Tình bạn thật sự không phải là
khi họ đến với chúng ta khi ta đang vinh quang và rời bỏ chúng ta khi chúng ta thất bại .Tình bạn thật sự là một tình bạn trong sáng hồn nhiên , ngây thơ của tuổi trẻ không lừa dối lẫn nhau , không tẩy chay chúng ta , cùng nhau phấn đấu thi đua cùng ta học tập. Mỗi khi thiếu đi tình bạn chúng ta cảm giác như là mình đang thiếu đi cái gì đó rất quan trọng giống như một mảnh ghép nhỏ nhưng khi thiếu nó ta sẽ không bao giờ tìm được chính mình
Thân bài 2 : ( mỏi tay )
Thật tuyệt khi em cũng đã từng có một tình bạn như vậy . Nhớ hồi còn lớp 4 em với bạn Hoàng từ rất thân với nhau. Cùng nhau vui cười , cùng nhau chia sẻ những niềm vui nỗi buồn. Nhưng có lần em với bạn ấy cãi nhau , lúc đó em có lỡ hơi nặng lời với bạn ấy . Ngày hôm sau em định sang nhà bạn ấy để xin lỗi thì...em nghe được tin bạn ấy đã chuyển lên thành phố với ba mẹ . Cứ mỗi lần kể đến đây em đều không kiềm chế được cảm xúc , hàng nước mắt lăn trên má ngày một nhiều. Ôi! Giờ còn đâu những ngày chúng ta cùng vui đùa cùng nhau, cùng nắm tay....
Kết bài :
Em hi vọng trong tình bạn chúng ta đều phải trân trọng nó không để đối phương buồn rồi để lại những sai lầm cả đời không thể nào quên được