Ngày hôm ấy là một ngày thu đẹp , đạp chiếc xa chầm chậm , tôi đến trường đón ngày khai giảng . Từ trên cao ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống ngôi trường xa xa trông đến là kì diệu . Tuy đã quen với việc đến trường nhưng lúc ấy không hiểu sao lại nôn nao đến kì lạ... Trường vẫn thế , vẫn thật thân quen nhưng lại vô cùng mới mẻ . Không phải mới mẻ về hình hài hay hay hay vì thầy mới , bạn mới , mà có lẽ là do đã lâu lắm rồi tôi mới đặt chân đến trường . Trong lòng tôi trào dâng một niềm vui , sự thích thú đến kì lạ . Tiếng trống vang lên - thứ âm thanh mà đối với một học sinh đã chẳng còn xa lạ . Thế nhưng sao hôm nay nó khác thế ? Nó vui hơn , nghiêm trang hơn và tưởng như nó quý giá hơn gấp vạn lần ! Là vì hôm nay khai trường ư ? Khoảng thời gian ấy - khoảng thời gian tôi được bắt đầu lại cuộc sống học tập ấy thật màu nhiệm , và có lẽ , nó sẽ là động lực trong tương lai , là phần kí ức mà cả đời tôi sẽ nhớ,...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
By_chuc_mot_ngay_tot_lanh_or_lianquare_cam_on_vi_da_hoi_!!!