$#thienquynh795$
Từ văn bản "Cuộc chia tay của những con búp bê" của tác giả Khánh Hoài, em đã thấy được Thủy là một nhân vật rất sâu sắc . Thủy là người rất thương anh trai, mang kim ,chỉ ra sân vận động vá áo cho anhh, võ trang con vệ sĩ cho Thành ngủ. Thủy rất đau đớn, bàng hoàng, buồn sợ, lo lắng trước nỗi đau chia xa của hai anh em. Thủy phải chia tay với lớp học, em rất tinh tế và hiểu chuyện, em không muốn làm ảnh hưởng đến lớp học. Thủy dịu dàng, hiền hậu, chu đáo và hiếu thảo, muốn được gặp bố lần cuối. Thủy vô cùng bất hạnh, chịu nhiều đau đớn vì không được đi học, đã phải bán hàng rong khi mới còn lớp 4. Qua đó, cho thấy Thủy là cô bé có tấm lòng nhân hậu, vị tha, thương anh và thương cả những con búp bê, ngây thơ, trong sáng nhưng gặp phải bất hạnh, đau đớn vì chuyện gia đình.