BÀI LÀM
Trước đây, em đã từng làm một chuyện với lỗi với một bạn nhưng bây giờ vẫn chưa thể xin lỗi. Em còn nhớ lúc đó em đã làm một việc rất bất lịch sự, em đã nói hết ra những bí mật của bạn cho cả lớp. Lúc đó, bạn ấy cảm thấy ngại ngùng như đang muốn ẩn mình với thế giới bên ngoài. Kể từ lúc đó, bạn ấy giận em và nói em là một người nói nhiều. Càng về sau, em ngộ ra được lỗi sai của mình và cảm thấy xấu hổ, tội lỗi vì việc làm đó. Lúc đấy, em rất rụt rè để đối mặt với bạn nói một câu xin lỗi. Tuy cảm thấy tội lỗi nhưng em vẫn chưa cho bạn ấy nhận một lời xin lỗi nào mà thay vào đó vẫn thản nhiên cười đùa, vui vẻ. Bây giờ em cảm thấy mình thật ngốc khi làm việc đó. Nếu như có gặp lại bạn em sẽ bày tỏ một lời xin lỗi chân thành và sẽ không tái phạm một lần nữa. Khi đó những u sầu, tội lỗi của em sẽ biến mất nếu phụ thuộc vào lời tha thứ của bạn.
_________________________________________________
Tham khảo các ý khác nhé bạn! TYMTYM^^
Mình xin vote nữa nhé! Cám ơn bạn rất nhiều ạ! ><
CHÚC BẠN HỌC TỐT!
#Rosywilliam