-Đáp án:
Mùa xuân là mùa hội tụ của hoa lá nước non, của chim chóc bươm bướm, là mùa của sức sống mãnh liệt và cũng là mùa hội tụ của bao thi sĩ, của bao tâm hồn mang đậm chất thơ ca, thi phú. Nhà thơ Thanh Hải, một nhà thơ cách mạng đã mang trong mình quan điểm: ''công cuộc xây dựng xã hội đòi hỏi con người phải biết hi sinh, biết cống hiến''. Mùa xuân nho nhỏ-bài thơ đã thay ông nói lên niềm tâm sự, khát vọng cống hiến cho đất nước. Đọc bài thơ, ta thấy vẻ hồn nhiên trong trẻo, thanh khiết mĩ lệ được ông nhắc đến qua vẻ đẹp của mùa xuân, vẻ đẹp của thiên nhiên, để rồi mở rộng ra hình ảnh xuân cách mạng đất nước, xuân cách mạng của những con người suy ngẫm về đất nước. Đó là khát vọng cống hiến cao cả cho cuộc đời, cho Tổ Quốc, cho đất nước, quê hương. Lẽ sống của ông còn đc thể hiện qua những vần thơ sau lăng, cảm xúc. Làm cho chim chóc, cho đất trời, cho từng nốt nhịp trầm lặng mà sâu lắng cũng trở nên nhịp nhàng, khát khao. Niềm khát khao dâng hiến cho cuộc đời được khơi gợi về những cảm nhận mùa Xuân, cảm nhận tươi đẹp mãnh liệt, cảm nhận nhịp nhàng cảm xúc. Mùa của thiên nhiên đất trời, mùa của cảnh vật tươi đẹp, mùa của vẻ đẹp trong sáng, mùa của khát vọng mãnh liệt, tất cả, tất cả hòa theo một dòng cảm xúc, nhẹ nhàng, sâu lắng... Ông khéo léo hòa nhập hình ảnh ẩn dụ, hoán dụ, ông muốn được là con chim hót, được là một nhành hoa tỏa ngát hương, một nốt trầm xao xuyến, một mùa xuân nho nhỏ..Niềm khát khao ấy được thể hiện bằng một cách rất đỗi khiêm nhường nhưng cũng dạt dào cảm xúc, bất chấp thời gian, bất chấp tuổi tác. Hay là như tiếng lòng dặn mình đinh ninh: dẫu có ở giai đoạn nào của cuộc đời, tuổi hai mươi tràn đầy sức trẻ, hay khi đã già, bệnh tật thì vẫn phải sống có ích cho đời, sống làm đẹp cho đất nước chỉ với lời thơ thủ thỉ, trầm lặng, sâu lắng, nhẹ nhàng thiết tha. Vậy mà, sức lan tỏa của nó thật mãnh liệt! Nhưng thật buồn..bài thơ viết vào lúc nhà thơ vào cõi vĩnh hằng, nhưng trong đoạn thơ, ông lại không hề than vãn, không hề lo âu, băn khoăn về những bệnh tật tuổi đời.Lặng lẽ mà cháy bỏng nỗi khát khao dâng cho đất nước. Đây không là một câu khẩu hiệu của một thanh niên mới đặt chăn vào đời mà là cả tấm lòng của một người thi sĩ đã từng trải qua hai cuộc cách mạng đất nước, cống hiến tất cả cho Cách Mạng. Và quan trọng hơn, niềm khát khao ấy càng có ý nghĩa và xúc động khi là ước nguyện của một người đang nằm trên giường bệnh. Thật bùi ngùi, cũng thật xúc động...Con người, hãy sống mang trong mình khát vọng, ước muốn cháy bỏng, để đời thêm phấn khích, hăng hái, dù chỉ là một phần nhỏ của xã hội...Nhẹ nhàng, sau lắng...
(Câu cảm thán: Vậy mà, sức lan tỏa của nó thật mạnh liệt!)
(Bài này tôi lm thời gian trc đây khá lâu, nếu hay cậu có thể lấy-)
*Chúc học tốt-)
#LeeZii_Linhh