Bạn tham khảo đoạn văn sau nhé:
Câu "Ếch ngồi đáy giếng mơ sao trên trời" có ý châm biếm những kẻ nông cạn, chỉ ngồi mơ mộng mà không chịu hành động, tìm hiểu, mở mang tầm hiểu biết cho chính mình. Đáy giếng là một thế giới nhỏ hẹp, tù túng chỉ toàn những sinh vật bé nhỏ còn bầu trời bên trên lại vô cùng rộng lớn, và nhiều điều bạn chưa lường hết được. Nếu như bạn chỉ ngồi trong những không gian tù túng như đáy giếng bạn sẽ không thể nào khám phá ra thế giới tươi đẹp bên trên kia. Bởi vậy, chỉ có tinh thần ham học hỏi, chịu khó đi và khám phá thế giới mới khiến bạn giỏi hơn và đạt được ước mơ của mình. Nhớ rằng, nếu như chỉ ngồi một chỗ, chẳng ai đem giấc mơ đến và đặt vào tay bạn đâu.