Trong cuộc sống của mỗi người, ước mơ chính là thứ thật quan trọng, đẹp đẽ và thiêng liêng. Em cũng có một ước mơ. ước mơ của em đó chính là được trở thành 1 giáo viên, một nhà giáo đứng trên bục giảng để có thể truyền tải những bài học cho các em học sinh. Em yêu việc giảng giải cho người khác hiểu đúng đắn về một vấn đề nào đó, em yêu thích việc trình bày những vấn đề một cách say mê và mong người khác tiến bộ hơn. Em yêu việc giúp người khác tốt hơn và thực sự mong muốn có thể đem những hiểu biết của mình nhằm giúp cho người khác tiến bộ và tốt hơn. Dù cho nghề nhà giáo rất vất vả nhưng đó là sự vất vả vinh quang mà em hằng mơ ước. Nghề nhà giáo đẹp ở cái tâm của người đứng bục chứ chẳng phải bộ quần áo mà người đó đang mặc lên. Niềm mơ ước nhỏ nhoi đó của em xuất phát từ tình yêu đối với công việc muốn được nói cho người khác hiểu. Em khao khát hy sinh và cống hiến cho những thế hệ mầm măng tương lai của đất nước và khao khát chính mình có thể là đôi cánh để nâng đỡ, giúp đỡ những mầm non tương lai trong việc đạt được ước mơ của chính mình. Em sẽ được chứng kiến những câu chuyện của những bạn học sinh khác nhau và nghề nhà giáo sẽ dạy cho em thế nào là cảm thông với người khác, dạy cho em có đủ sức bao dung và vị tha trong đời. Cuối cùng, em mong mình có thể đóng góp 1 chút vào nền giáo dục chân chính của nước nhà, nơi mà có tể giúp con người thực sự phát triển bản thân và tìm được hạnh phúc cho mình.
*** trường từ vựng liên quan đến dạy học: học sinh, nhà giáo, giáo dục, người đứng bục, mầm non tương lai