Yêu nước thời Covid được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau. Trong quá khứ, tình yêu nước chính là tinh thần xông pha nơi chiến trận, đổ máu và hi sinh. Ngày nay, trong đại dịch, yêu nước đơn giản trong hành động, nhận thức. Chúng ta có nhiều cách, nhiều phương thức để bày tỏ lòng mình. Ở nhà, tuân thủ 5K, chấp hành các chỉ thị. Tình yêu nước trong thời đại dịch khiến chúng ta hiểu hơn về trách nhiệm của bản thân mình. Đừng luôn đao to búa lớn mà hãy yêu nước với một tình yêu chân thành, nồng nàn. Chỉ cần một click chuột, một nút share trên trang Facebook, chúng ta đều đã góp phần giúp đỡ quốc gia, dân tộc cũng như bày tỏ lòng yêu nước trong bản thân mình.
trạng ngữ: gạch chân
Câu rút gọn chủ ngữ: Ở nhà, tuân thủ 5K, chấp hành các chỉ thị.
Khôi phục với chủ ngữ "Chúng ta"
Câu cụm C-V: Tình yêu nước trong thời đại dịch khiến chúng ta hiểu hơn về trách nhiệm của bản thân mình