trong văn bản'' trong lòng mẹ'' của Nguyên Hồng, tôi ấn tượng nhất là nhân vật bé Hồng. Hồng là một chú bé đáng thương vô tội, sinh ra trọng một gia đình không hạnh phúc, bố mất sớm mẹ bỏ đi tha hương cầu thực, 2 anh me sống trong sự ghẻ lạnh của họ hàng bên nội đặc biệt là bà cô. Trong cuộc đối thoại với bà cô, Hồng đau đớn rắp tâm tanh bẩn mà bà cô muốn reo rắc nhằm khiến anh em căm ghét mẹ em vẫn kiên định với tình cảm dành cho mẹ, em càn thuongw mẹ càng căm ghét những cổ tục đã đầy đọa mẹ của mình. Khi trên trường đi học về Hồng thấy bóng ai đi qua trông giống mẹ mình. Hồng đuổi theo và gọi bối rối. Hồng vừa lo lắng, vùa hồi hộp, khi người quay lại ấy là người khác thì chỉ là trò cười cho lũ bạn . Rồi người đó cũng quay lại Hồng sung sướng tột cùng, em cảm thấy rạo rực, ngắm nhìn gương mặt mẹ, cmr nhận hơi thở thơm tho và những em dịu vô cùng từ người mẹ, ở bên mẹ em quên hết mọi điều xấu xa, kể cả những lời nói cay nhiệt của bà cô. Qua đây, ta thấy Hồng là một chú bé hiếu thảo, có tâm hồn trong sáng hơn nữa cậu có môt tình yêu thương cháy bỏng dành cho người mẹ. Từ đó, chúng ta cần yêu thương mẹ mình hơn giống như chú bé Hồng.