Mẹ là người yêu thương ta nhất trên thế gian này. Chính sự yêu thương và chăm sóc của mẹ đã giúp ta lớn khôn. Trong vòng tay mẹ, con cảm nhận được hơi ấm, cảm nhận được sự săn sóc và quan tâm. COn dù lớn, dù lớn thế nào thì vẫn mãi là đứa nhỏ được mẹ vỗ về trong vòng tay chai sạn vì vất vả. Ôi chao, tình thương của mẹ, hạnh phúc của con, tất cả đã chắp cánh cho con thêm phần tự tin, thêm mạnh mẽ giữa cuộc đời bão tố. Rồi đời sống sẽ đi về đâu, con không biết, chỉ biết rằng, mẹ vẫn mãi ở đó cùng yêu thương vô ngàn.