Sau khi học xong bài "Sông nước Cà Mau" thì em có rất thích nhiều điểm ở trong bài nhưng có lẽ điều mà em thích nhất có lẽ là vẻ đẹp thiên nhiên và người dân nơi đây. Cà Mau là điểm cuối của Tổ Quốc nên nơi đây có rất nhiều điểm độc đáo. Trước hết là vẻ đẹp thiên nhiên. Nơi đây có những con sông dài đến tận chân trời. Hơn nữa nước của nó rất mặn khác với những con sông ở vùng núi cao. Hơn thế nữa, người dân nơi đây lại sinh hoạt chủ yếu ở trên những con sông này. Như họp chợ vào mỗi buổi sáng, buổi tối chứ không phải họp chợ ở trên mặt đất. Bên cạnh đó, ai ai cũng có một con thuyền để phục vụ cho cuộc sống vì họ không sống ở bằng những ngôi nhà đất mà lợp những căn nhà trên bờ sông. Người dân nơi đây còn trồng muối, nuôi cá nước mặn - đây cũng chính là nghề chính của họ. Thiên nhiên nơi đây cũng có lúc dịu êm như mẹ hiền cũng có lúc táo tợn, hung dữ như con thủy quái vậy. Em rất thích Cà Mau và nếu có thời gian rảnh, em sẽ đến thăm nơi đây!