Đoạn trích " Chí khí anh hùng" đã làm nổi bật lên trước mắt người đọc chân dung của người anh hùng có sức mạnh và ý chí lớn lao mang tên Từ Hải. Từ Hải là người anh hùng đầu đội trời, chân đạp đất , có khí phách hiên ngang , chí hướng tung hoành. Sau khi cứu Thúy Kiều thoát khỏi kiếp lầu xanh , chàng và Kiều về một nhà chung sống với nhau . Nhưng sau nửa năm yêu thương mặn nồng, người anh hùng bỗng động lòng bốn phương. Chí hướng nam nhi không cho phép Từ Hải trói chân mình vào một không gian nhỏ hẹp, chấp nhận cuộc sống yên bình bên tuyệt sắc giai nhân. Chính vì thế , chàng đã quyết dứt áo ra đi , mang theo trí làm trai với khát vọng lập công để tạo nên tiếng thơm muôn đời. Từ Hải đã khuyên Kiều đừng vì chuyện nữ nhi thường tình mà cố gắng khuyên chàng ở lại , cũng đừng muốn theo chân chàng để tung hoành bốn phương. Chàng quyết phải ra đi để khám phá đất trời, bốn bể bao la, đâu đâu với chàng cũng có thể là nhà. Chàng nhất định phải lập được công danh và khẳng định tên tuổi của mình trong trời đất. Khi nào hoàn thành mục tiêu, chàng sẽ đón nàng về dinh để cho nàng có cuộc sống giàu sang, hạnh phúc. Điều này đã cho thấy tình yêu sâu đậm của Từ Hải đối với Kiều, đồng thời cho thấy tinh thần quyết tâm , thái độ rứt khoát của một trang nam nhi muốn khẳng định giá trị của mình trong trời đất.