Ngày đầu tiên đi học của tôi chỉ vỏn vẹn 1 ngày và đó cũng là lần đầu, trên con xe lách cách đi đến trường của ba tôi , khi đến trường ba tôi nắm tay tôi và dắt tôi trên con đường mòn vào trường , gần đến lớp thì tôi đã thấy ông thầy chủ nhiệm của tôi đang đón học sinh vô lớp , lúc đó tôi vẫn chưa có cặp nên tôi chỉ mang theo muộn cuốn tập để học khi vô lớp tôi liền chọn ngay vào chổ ngồi gần bảng để học , sau 5 tiếng học với cả lớp tôi liền chào thầy và đi lên xe ba tôi và trở về nhà buổi học đó của tôi không thể quên được
- gần đến lớp thì tôi đã thấy ông thầy chủ nhiệm của tôi đang đón học sinh vô lớp , lúc đó tôi vẫn chưa có cặp nên tôi chỉ mang theo muộn cuốn tập để học
=> Phương tiện ngôn ngữ để liên kết câu : Ông thầy , cuốn tập