Bài Làm :
Trong gia đình em, người mà em yêu quý nhất đó chính là mẹ của em. Mẹ em năm nay đã gần bốn mươi tuổi rồi nhưng mẹ vẫn có vẻ ngoài rất trẻ và đẹp. Mẹ em rất tận tụy trong công việc cũng như với mọi người. Mỗi lần mẹ làm một việc gì đó thì mẹ phải hoàn thành thì mới thôi chứ không bỏ dở. Mẹ suốt ngày làm việc từ sáng đến tối nhưng không bảo giờ mẹ bỏ quên con cái hay gia đình của mình cả, vì mẹ em rất yêu gia đình. Mẹ coi gia đình, người thân là tất cả. Không thứ gì có thể thay thế được với gia đình. Quan trọng nhất là mẹ đã phấn đấu và nỗ lực hết mình vì gia đình, vì các con, mai sau các con khôn lớn, thì đó chính là thành công của cuộc đời mẹ. Viết về mẹ thì cho dù cả trăm ngàn lời cũng không thể nào hết được. Đối với em, mẹ là người tuyệt vời nhất thế gian này, mẹ mang lại hạnh phúc cho em, mang lại những điều tươi đẹp tong cuộc sống đến cho em. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng mẹ của em. Em mong mẹ em sẽ thật khỏe mạnh để sau em em sẽ trả ơn mẹ bằng nhiều việc tốt.