Đau đớn thay phận đàn bà
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung
Hai câu thơ như nói hộ tiếng lòng của người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Trong cái xã hội ấy thân phận của người phụ nữ cũng giống như Vũ Nương vậy họ có phẩm chất tốt đẹp nhưng lại phải chịu số phận bất hạnh. Họ sống dưới cái xã hội phong kiến trong nam kinh nữ, hà khắc và lắm luật lệ vậy nên gây ra bao cảnh bất công đến đâu lòng. Không chỉ vậy họ thậm chí không được làm chủ cuộc sống của mình, số phận phụ thuộc vào người khác. Sống trong thời kì đó những người phụ nữ phải cam chịu, nhẫn nhục. Vì vậy có rất nhiều tác phẩm ra đời để lên án tố cáo xã hội vô nhân tính và bênh vực, đề cao phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ.