@Meoss_
Trong cuộc sống, đôi khi có những việc rất nhỏ bé mà con người chúng ta thường không quan tâm đến. Hiện nay, những người già sống cô đơn chính là những người vô cùng đáng thương. Chao ôi! Dù tuổi tác đã cao nhưng lại không có ai bên cạnh để chăm nom và săn sóc. Họ đã phải gian lao cả cuộc đời để sống sót, nuôi lớn và dạy dỗ các con họ thế mà đến khi về già lại phải chịu sự neo đơn như thế. Thật đáng trách những ai phụ nghĩa công ơn cha mẹ. Nhưng may thay, đất nước chúng ta vẫn còn nhiều nơi cưu mang những người già sống cô đơn để giúp đỡ họ trong quãng đời còn lại vô cùng ngắn ngủi ấy. Vì thế, mỗi chúng ta là một người con hãy biết quan tâm, yêu thương và kính trọng cha mẹ của mình. Đừng để họ phải sống cô đơn trong khi họ là những người đã cưu mang ta và cho ta cuộc sống này.
_ Trợ từ: chính
_ Thán từ: ôi