Có ai đó đã từng nói: khi chia sẻ một nổi buồn, chúng ta sẽ không buồn hơn, nhưng người khác lại vui hơn, chúng ta phải hiểu ý kiến trên như thế nào. Chia sẻ nỗi buồn được hiểu là tâm sự, sẻ chia với người xung quanh để cùng nhau thấu hiểu, cfung suy xét về mọi chuyện xảy ra. Và khi chia sẻ nỗi buồn, tâm sự với người khác, đó có thể bạn bè thân thiết, cha mẹ, thầy cô..những người ta tin tưởng tuyệt đối thì ta sẽ được lắng nghe những lời khuyên, được giải tỏa những đau đớn trong lòng và tìm một nguồn sáng cuối con đường buồn bã kia. Người khác lại vui hơn ấy chính là những người được ta chọn lựa tâm sự. Vì ta đã dành cho người đó sự tin tưởng tuyệt đối, sự yêu quý khôn cùng. Còn niềm vui gì lớn hơn sự tin tưởng, sự gắn kết tình cảm giữa người với người lớn lao, chân thành. Chia sẻ, nói lên nỗi buồn chính là cách ta dũng cảm đối mặt với tất cả khó khăn và không ngừng cố gắn hơn nữa. Mỗi người trong cuộc đời có vô vàn nỗi buồn, nhưng chắc chắn nỗi buồn xảy đến với sự sẻ chia sẽ cho ta những điều vô cùng tuyệt vời.