Hình ảnh người phụ nữ tần tảo lo cho chồng, con được thể hiện rõ qua nhân vật Chị Dậu trong tác phẩm Tức nước vỡ bờ. Sự hiện diện của người phụ nữ trước Cách mạng vẫn được xem là không ra gì. Dẫu chăng người phụ nữ vất vả trăm điều nhưng chẳng ai thông cảm và chia sẻ với người phụ nữ ấy cả. Thời kì trước Cách mạng người phụ nữ vẫn còn chịu nhiều thiệt thòi, uất ức. Tất bật lo trăm việc, người phụ nữ vẫn bị xem thường nhưng nhờ ý chí nghị lực, tình thương chồng thương con không chịu bị khuất phục bởi những tên tàn ác, đánh đập chồng mình. Chịu nhiều uất ức nhưng bản thân người phụ nữ ấy vẫn luon mạnh mẽ, gồng mình chống lại những tên giai cấp thống trị. Có lẽ nhờ sự can đảm nên người phụ nữ vẫn là những người nên đuoc tôn trọng, sự mạnh mẽ quyết đoán chẳng ngại ngần hay sợ sệt khi chứng kiến cảnh người mình thương phải bị đánh đập. Khổ thay trong cuộc sống hiện đại vẫn còn những suy nghĩ cổ hủ, xem thường phụ nữ