Từ bài thơ "Tức Cảnh Pác Bó" của Hồ Chí Minh, em nhận thấy trong Bác luôn sáng lên một tinh thần lạc quan, ung dung. Thật vậy, điều đó được thể hiện rõ nét qua câu "Cuộc đời cách mạng thật là sang". Thực tế lịch sử đã cho thấy, cách mạng rất gian lao và vất vả. Hơn hết, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Chưa dừng lại ở đó, kẻ địch luôn rình rập và thực hiện mưu đồ gian xảo, hiểm nguy của mình. Ấy thế mà Bác vẫn ung dung, lạc quan. Thậm chí Bác còn ngợi ca và tự hào cuộc đời cách mạng rất "sang". Trong cuộc sống hiện nay, mặc dù đã được sống trong hòa bình, tự do nhưng rất ít người lạc quan như Bác. Bởi lẽ họ luôn sống trong lo sợ, sống chỉ biết chuộc lợi của người khác. Hơn hết, trước những thử thách mà cuộc sống đặt ra, rất nhiều người đã lo lắng, không thể mang trong mình một phong thái ung dung, lạc quan. Tóm lại, qua tác phẩm "Tức cảnh Pác Bó", chúng ta thấy sáng lên một người chiến sĩ cách mạng kiên cường và đầy bản lĩnh. Thầm cảm ơn Người, tự hào về vị cha già kính yêu của dân tộc đã cho chúng ta sống trong hòa bình và độc lập như ngày hôm nay.