Đó là ngày đầu tiên trong đời tôi đi học , cảm giác thật khó tả , nào là vui có , buồn có , khóc cũng có . Nhưng vẫn có 1 thứ gì đó rất khó tả bằng lời . Lần đầu tiên tôi đuợc gặp nhiều người bạn mới, tiếp xucs với các bạn nhiều hơn . Tôi đuợc gặp cô giáo đầu tiên trong đời , cô giống như người mẹ của tôi vậy , lúc hiền diệu , dễ thuơng và cũng có đôi lúc giận dữ vì chúng tôi không vâng lời . Nào là chơi đùa , học tập , hát hò cùng các bạn , những thứ mà khi ở nhà tôi chỉ chơi cùng bố mẹ . Ngày đầu tiên ấy cứ khắc mãi trong lòng tôi , để rồi 1 ngày nào đó chợt nhớ lại , lòng tôi lại ùa về biết bao nhiêu là kí ức đẹp về ngày đầu tiên đi học...
cho mk hay nhất và 5 sao nhé
chúc học tốt !!!
#FlamesTeam