@Meo_
# Dư 1 câu ( dòng thì không biết ) _ mong ai đó không xóa - hơi dài vì phải làm đủ ý :)
Có một câu hỏi rất hay có thể đem lại cho mỗi con người cách sống tốt đó là '' Làm thế nào để mở rộng tầm nhìn về cuộc sống ? ''. Có mấy ai hiểu được giá trị của câu hỏi này và trả lời nó một cách thật logic hay không? Có rất nhiều cách để bản thân ta có thể mở rộng tầm nhìn về cuộc sống. Phải biết học hỏi những kiến thức ngoài xã hội, tập tiếp thu những điều cơ bản để bản thân dễ hòa nhập. Và hơn hết phải biết trải nghiệm những tình huống ứng xử trong đời thường để từ đó có nhiều bài học quý giá mà tự bản thân rút ra. Mỗi người phải biết cảm nhận mọi thứ theo hai hướng tích cực và tiêu cực chứ đừng lúc nào cũng chỉ nhìn về một phía thì tầm hiểu biết của ta sẽ dần kéo hẹp lại. Cũng như ông giáo trong văn bản Lão Hạc đã có nhận xét '' Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm hiểu họ thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi... toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn ''. Đây chính là một quan điểm về cách nhìn người luôn theo hướng tiêu cực mà chẳng bao giờ ta đặt bản thân vào hoàn cảnh của người khác để mở rộng tầm nhìn của bản thân cả. Nói tóm lại, những con người biết tự rèn luyện để tầm nhìn về cuộc sống sâu rộng hơn thì họ luôn luôn nhận được sự yêu mến và tôn trọng của mọi người dành cho mình.