Bạn tham khảo đoạn văn sau nhé:
Hồi nhỏ tôi có nuôi một chú mèo nhỏ tên là Mi Mi. Vì Mi Mi mất mẹ từ khi còn chưa cai sữa, tôi chăm bẵm em ấy từ những ngày tháng ấy nên rất thương Mi Mi. Ngày tháng qua đi, Mi Mi lớn dần lên, cứng cáp và trở thành một chú mèo vô cùng dễ thương và đáng yêu. Mi Mi mất mẹ từ nhỏ nên tôi luôn muốn chăm bẵm, cưng chiều em ấy nhiều hơn một chút để khoả lấp sự thiếu thốn tình mẹ ấy. Mi Mi có lẽ cũng hiểu nên rất quấn tôi, thấy tôi về là chạy tới lại gần tôi, khi tôi học bài em ngồi ngoan bên cạnh chờ tôi học xong thì sẽ chơi đùa với em. Có lần Mi Mi đi lạc, tôi tìm em ấy ngày không thấy đâu. Trong lúc đang nghĩ rằng có thể mất Mi Mi thật rồi thì em lại trở về. Người em lấm lem, có phần mệt mỏi vì nhin đói mấy ngày. Nhưng thật may chú mèo thông minh của tôi vẫn có thể tìm về nhà. Tôi ôm trầm lấy Mi Mi vào lòng tự hứa không bao giờ để Mi Mi đi lạc thêm một lần nào nữa.