Người xưa đã có câu tục ngữ "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn". Ta có thể hiểu chi tiết câu tục ngữ như sau, đầu tiên là "Tốt gỗ" có nghĩa là tính nết, phẩm chất và vẻ đẹp sâu bên trong con người. Còn "Tốt nước sơn" có thể hiểu được là chỉ vẻ ngoài, ngoại hình của con người và hình thức bên ngoài con người. Nhưng đâu ai biết rằng, ngoài kia biết bao trai xinh gái đẹp nhưng lại sở hữu những tính nết, phẩm chất vô đạo đức mà không ai biết được. Đừng tưởng vẻ ngoài cao sang, giàu có thì bên trong con người sẽ đẹp đẽ, tốt đẹp. Vẻ đẹp và hình thức bên ngoài con người có thể phai nhòa theo thời gian, không ai có thể xinh mãi, đẹp mãi cả. Nhưng tính nết, phẩm chất tốt đẹp của con người sẽ mãi mãi còn đó, không bao giờ có thể biến mất cả. Con người chúng ta đối xử với nhau bằng tính cách, phẩm chất nên vì vậy, chúng ta cần phải trau dồi và rèn luyện tính cách của bản thân thật nhiều hơn nữa chứ đừng cố gắng làm vẻ ngoài của mình tốt lên. Do đó, vẻ ngoài của con người sẽ không nói lên được điều gì cả, quan trọng chính là cái tính cách, phẩm chất của con người !