Mỗi bản thân chúng ta ai cũng có những khuyết điểm của riêng mình . Và chúng ta luôn nhận ra những khuyết điểm đó nhưng nhiều người vẫn ko chấp nhận những khuyết điểm đó của bản thân . Và qua những văn bản đã học , đặc biệt là văn bản " Chiếc vòng tròn " em nhận ra được mình phải chấp nhận những khuyết điểm của bản thân . Với em khuyết điểm lớn nhất đó là sự khó gần , thiếu thân thiện . Nó xuất phát từ sự thiếu tự tin , luôn e dè , luôn tự ti trước đám đông khiến em bị thu mình một chỗ . Khuyết điểm đó khiến em ko cởi mở , khó gần với các bạn vì vậy em cần khắc phục khuyết điểm đó . Tuy nhiên cũng vì tự ti vì vậy em cần chấp nhận khuyết điểm về sự khó gần của mình và sẽ cố gắng khắc phục nó .
ĐÂY LÀ Ý KIẾN CỦA MÌNH BẠN CÓ THỂ THAM KHẢO
VOTE 5 SAO + CẢM ƠN giúp mình nhé
THANK
( hơi sơ sài và ko hay mong bạn thông cảm )