Kiến thức mà chúng ta có được vẫn chỉ là hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc thênh thang. Do đó, chúng ta cần phải không ngừng học hỏi để tích lũy tri thức. Thế nhưng nếu chỉ chú trọng duy nhất việc học trong sách vở, chúng ta không thể nắm vững được kiến thức. Đó là lí do vì sao những chuyến tham quan du lịch ra đời. Tham quan, du lịch là cách giúp chúng ta được tận mắt chứng kiến mà trước đây chỉ được nhìn qua sách vở. Chúng ta được biết tới Côn Sơn qua tiếng thơ của Nguyễn Trãi. Thế nhưng để cảm nhận trực tiếp cái rì rầm, khoan thai, thư thái của đất trời, chúng ta phải đến khu di tích Côn Sơn. Việc du hí sẽ giúp chúng ta thư thái đầu óc, giảm căng thẳng, mệt mỏi. Chao ôi! Còn gì thích hơn khi được thưởng ngoạn đâu đây, tự do ngắm mây, ngắm trời. Đồng thời, chúng ta còn có cơ hội rèn luyện sức khỏe. Những chuyến tham quan du lịch khiến ta hiểu cụ thể hơn, sâu sắc hơn những điều được học trong nhà trường. Chúng ta vẫn thường được dạy về tình yêu nước, về sự hi sinh mất mát của thế hệ cha ông. Đến với nhà tù Côn Đảo, chúng ta càng thấm thía thêm nỗi đau đó. Việc học ở trường chỉ chủ yếu là lý thuyết, việc tham quan du lịch sẽ giúp cho những kiến thức ấy được sâu rộng hơn. Vì vậy, trong những chuyến tham quan du lịch ấy, chúng ta hãy tích cực tận hưởng và học hỏi.