Kiến thức đối với con người là vô tận, bởi khi đứng trước nguồn kiến thức rộng lớn của nhân loại thì chúng ta lại trở thành một loài sinh vật bé nhỏ,cũng giống như một giọt nước giữa đại dương bao la, rộng lớn,. Vì vậy mà sách chính là người bạn đồng hành không thể thiếu của con người trong hành trình chinh phục biển tri thức và hoàn thiện bản thân. Sách ko chỉ là một người bạn bình thường mà còn là một người bạn lớn của con người , . Bởi lẽ sách là kho tàng lưu giữ tinh hoa tri thức khổng lồ của nhân loại, được tích lũy qua hàng triệu năm. Khi soi mình vào trang sách, ta sẽ thấy những bức tranh kì diệu về cuộc sống, thấy mật ngọt thành công hoà lẫn với rượu đắng thất bại, thấy cả nền văn minh đồ sộ của nhân loại xuyên suốt chiều dài lịch sử. Sách là kết tinh của trí tuệ nhân loại, là cầu nối giữa con người nhỏ bé với vũ trụ bao la và đại dương sâu thẳm. Vô vàn thể loại, lĩnh vực khác nhau, mỗi cuốn sách lại đem đến cho chúng ta một chân trời mới. Sách địa lý giúp chúng ta vượt qua những rào cản không gian để đến được những vùng đất xa xôi, bí ẩn. Sách khoa học như chuyến tàu tốc hành đưa ta bay vào vũ trụ bao la, chạm đến những vì sao mà chỉ kính viễn vọng mới có thể nhìn thấy. Sách lịch sử lại như một cỗ máy thời gian đưa ta ngược về quá khứ để hiểu hơn những gì loài người đã trải qua, đưa ta đi đến tương lai với bao hi vọng, niềm tin và mơ ước. sách văn học "gây cho ta những tình cảm ta chưa có, luyện cho ta những tình cảm ta sẵn có", dạy chúng ta biết yêu thương, đồng cảm với con người, biết trân trọng nâng niu cái đẹp, biết căm hờn cái xấu xa độc ác ở đời và biết thế nào là đối nhân xử thế.Sách chính là chìa khoá mang con người đến thế giới của tri thức-một thé giới vô tận .Dọc sách giúp chúng ta khám phá được từ những điều nhỏ nhặt, đến những điều rộng lớn của thế giới. giúp ta trưởng thành hơn cả về trí tuệ lẫn nhân cách. .Đọc Sách còn giúp ta cải thiện sự tập trung và phát huy tư duy của mình,không chỉ vậy, ta còn có thể mở rộng vốn từ nhiều hơn qua việc đọc sách giúp ta có thể làm bài tốt hơn,hiệu quả hơn. Ngoài ra, những quyển sách phù hợp với tâm trạng của ta sẽ giúp ta có hứng thu nhiều hơn với việc đọc sách.Vì vậy hãy tạo một thói quen đọc sách để ta có một thói quen lành mạnh. SÁCH là báu vật,là ngọn đèn sáng bất diệt của con người,cảm ơn thượng đế vì đã tạo ra một người bạn vô cùng thú vị mà tuyệt vời,đó là Sách.