Sau khi đọc xong văn bản "Trong lòng mẹ" đã cho ta hiểu rằng bé Hồng là một đứa trẻ vô cùng tội nghiệp. Ngay từ nhỏ em đã phải xa mẹ bởi cái tục lệ của xã hội phong kiến khiến mẹ bé Hồng không thể ở bên em. Hơn thế ta cũng thấy hình ảnh bà cô vô cùng độc ác, tham lam. Lợi dụng bé Hồng , dùng những lời nói cay nghiệt để nói xấu mẹ mình. Nhưng bé Hồng vẫn rất yêu đời. Cậu thấy rất rõ sự độc ác của người nhưng vì muốn mẹ mình phải sống bình yên ở phương xa . Mỗi ngày trôi qua bé Hồng vô cùng khao khát được gặp mẹ . Để rồi cái nguyện vọng của em đến nhanh như chớp mắt. Em đã được gặp lại mẹ và xúc động biết nhường nào . Ôi ! Ai mà thấu hiểu nổi cái cảm giác ấy chứ . Thật xúc động biết bao !