“ Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”
Câu ca dao như đã đi vào từng lời ăn tiếng nói, sinh hoạt của con người Việt Nam từ bao đời nay. Nó đã là biểu tượng cho đạo đức , biểu tượng cho truyền thống của con người Việt Nam. Tại sao nó lại có ý nghĩa lớn lao như vậy ? Bởi vì câu ca dao ấy ngợi ca công lao của cha của mẹ, răn dạy con người ta phải biết hiếu kính mẹ cha. Công lao cha mẹ lớn lắm ai ơi, cao tựa núi rộng tựa biển , mênh mông bát ngát không đo đếm được . Phận làm con chúng ta phải biết đến công cha nghĩa mẹ mà báo đáp , mà tri ân, mà thủy chung son sắt . Chúng ta phải nhớ đến là ai đã mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày ra ta, là ai đã chở che nuôi ta khôn lớn thành dạng thành hình như bây giờ , là ai đã khổ sở, bòn từng đồng cơm bát gạo cho ta ăn học , là ai đã lên cơn sốt cao kiệt sức để cho ta được “ bằng bạn bằng bè”, là ai đã thao thức , trăn trở, ôm gối khóc vì những lời trách móc, hỗn láo của ta, vì những đòi hỏi quá đáng của ta.. Cha mẹ chúng ta đã quá khổ quá cơ cực vì chúng ta rồi. Các bạn ơi đừng làm cha mẹ mình buồn , đừng làm cha mẹ mình khóc nữa . Các bạn buồn một cha mẹ các bạn buồn mười. Đừng vì những giận dỗi, những gục ngã của bản thân mà trút lên người cha mẹ, buông bỏ lên người cha mẹ.. Vì cha mẹ bạn cũng chỉ là những con người bình thường thôi, cũng biết buồn biết vui biết tủi biết hờn. Các bạn đừng vì những lần cha mẹ so sánh mình với “ con nhà người ta” mà căm tức , mà uất ức ; đừng vì những lúc cha mẹ than thở ta không nên thân mà cãi lại vì cha mẹ cũng chỉ muốn tốt cho ta thôi, chẳng qua cách biểu đạt của họ không đúng, không dịu dàng thôi.. Hãy bỏ qua và ôm chầm lấy họ thủ thỉ mà nói rằng : Con biết rồi con sẽ cố gắng trở nên tốt hơn, còn nếu bạn cảm thấy những hành động đó quá sến súa thì hãy chọn cách im lặng , chọn cách hoàn thiện bản thân tốt hơn để mẹ cha vui lòng .. Công lao cha mẹ lớn lắm , hết cả cuộc đời người con vẫn không thể báo đáp hết được đâu. Vậy nên ngay tại lúc này đừng vì tính tình trẻ con đừng vì ích kỉ của bản thân mà làm khổ cha mẹ nữa . Hãy cố gắng làm một đứa con ngoan , có hiếu , coi như bạn đã báo đáp một phần công lao cho cha mẹ đi, đừng để lúc cha mẹ về mây khói, bạn rơi những giọt nước mắt ân hận trên bia mộ lạnh lẽo cũng chẳng ích gì, vì người còn sống không biết trân trọng chết rồi rơi nước mắt làm chi..