Bài làm
Khi được ở trong lòng mẹ , chú bé Hồng đã khóc rất nhiều. Khóc ở đây vì chú quá sung sướng và hạnh phúc khi được gặp mẹ. Vậy là mong muốn mãnh liệt được gặp mẹ của Hồng đã thành hiện thực. Chú như muốn khóc thật to để bung hết ra những dồn nén cảm xúc và những uất ức chú từng chịu khi ở cùng với bà cô. Bấy giờ, mẹ chính là người duy nhất xoa dịu được những nỗi đau trong lòng của Hồng. Chú tận hưởng cảm giác bên mẹ bằng những hành động rất hạnh phúc :" bé lại và lăn vào trong lòng người mẹ", " gãi rôm ở sống lưng,.." Những hành động ấy tuy nhỏ bé nhưng đối với Hồng là rất hạnh phúc và có thể xoa dịu những vết thương của Hồng. Bên mẹ, chú bé Hồng không phải gồng mình lên mạnh mẽ để chống chọi với những lời nói cay nghiệt của bà cô. Ngày gặp được mẹ cũng là ngày Hồng cảm thấy hạnh phúc và vui mừng nhất !