Trong văn bản "Cuộc chia tay của những con búp bê, em rất xúc động khi đọc đoạn kết của câu chuyện. Khi Thành lấy hai con búp bê từ tủ ra thì Thủy tru tréo lên giận giữ. Hành động của Thủy mâu thuẫn với lời yêu cầu chia đồ chơi lúc đầu ở chỗ một mặt Thủy không muốn chia rẽ hai con búp bê, mặt khác Thủy lại rất thương anh lo không có ai gác đêm cho anh ngủ. Cuộc chia tay đó đã thể hiện nỗi đau đớn xót xa của hai anh em Thành và Thủy. Rõ ràng, ở đây có điều éo le, trái ngược, đối lập nhau giữa sự thật - búp bê phải chia tay, hai anh em phải chia tay, niềm vui tuổi trẻ bị chia cắt - và tình anh em gắn bó, tấm lòng vị tha của đứa em nhỏ với người anh thân yêu. Sự thật cuộc đời thật cay đắng mâu thuẫn với tình người ngọt ngào, êm dịu. Đưa ra tình huống này, tác giả thiên truyện muốn gợi lên trong lòng bạn đọc những suy nghĩ lắng sâu và đợi chờ câu trả lời của bạn đọc. Vậy, muốn giải quyết mâu thuẫn này thì làm thế nào? Có lẽ cách tốt nhất là gia đình Thành - Thuỷ phải đoàn tụ, hai anh em không phải chia tay nhau, búp bê Vệ Sĩ và Em Nhỏ cũng không phải chia tay nhau. Từ đó, tác giả muốn nhăn gửi một thông điệp: Tổ ấm gia đình là vô cùng quý giá mỗi người hãy giữ gìn và bảo vệ không có lí do gì làm tổn hại đến tình cảm tự nhiên và trong sáng ấy.