Bãi biển đẹp nhất là khi nào? Có người nói là buổi tối vì nó được hòa hợp với là gió mát của thiên nhiên, cũng có người nói là vào buổi chiều hè vì khi đó, bãi biển được con người làm nhộn nhịp và tươi vui hơn. Nhưng với tôi, bãi biển đẹp nhất là vào cảnh hoàng hôn hòa trộn cùng với những tia nắng ấm của ông mặt trời. Tại sao lại nói vậy ư? Bạn hãy nghĩ xem, chỉ sau khoảng sáu rưỡi chiều, bãi biển đã dần thưa thớt người đi, bãi biển dần trở về với sự yên tĩnh đến lạ thường. Xa xa, sau dãy núi mặt trời đã dần di chuyển về phía đó. Dừng lại ở khoảnh khắc này một chút nhé. Giờ đây, mặt trời không còn khoác lên mình màu vàng rực nữa, mà nó đã thay sang lớ áo màu vàng nhạt hòa lẫn với màu cam. Thật là huyền ảo! Những tia nắng gay gắt dường như đã mệt mỏi, nó không còn mang lại sự nóng nực như trước, mà nó đã dịu đi, làm con người ta thêm dễ chịu. Những ánh nắng yếu ớt làm cho mặt biển thêm huyền ảo, dường như mặt biển đã được dát bạc bởi tia nắng ấm đó. Ai cũng nghĩ rằng mọi người đã trở về nhà hết và đã bỏ lỡ cảnh đẹp ảo diệu này ư. Không đâu, mọi người đã cùng nhau ra những quán nước gần đó, vừa thưởng thức li nước cam vừa ngắm nhìn cảnh hoàng hôn đẹp đẽ đó. Thật tuyệt vời! Dần dần mặt trời lặn hẳn về sau vách núi ở xa kia, tạm biệt những vị khách đã ghé thăm bãi biển để trốn sau vách núi. Thật ấn tượng với cảnh đẹp đó! Chắc không còn một cảnh đẹp nào bằng cảnh hoàng hôn trên biển cả! Thật tuyệt vời với buwasc tranh hoàng hôn trên biển đó!
( Mình viết không biết có đúng ý bạn không, nhưng mong bạn cho mình 4 sao nhé! Cảm ơn nhìu ạ )