Chào em! Chị làm bài ở dưới nhé!
" Lộp độp... lộp độp...." bắt đầu có những hạt mưa nhỏ đang rơi tí tách trên mái nhà em, đây là cơn mưa đầu mùa hạ ở thôn em. (1) Trời bắt đầu tối sầm, mây đen ùn ùn kéo tới, ông mặt trời cũng đã mặc áo giáp đen ra trân. (2) Ở đầu thôn, những cây mía bay lả tả như đang múa kiếm, những đàn kiến đi lại kiếm ăn dự trữ như đoàn quân đi đánh trận. (3) Hạt mưa bắt đầu nặng hạt, đất bốc hơi lên, chỉ vài phút sau, đất trời đã ngập tràn nước trong màn mưa dày đặc. (4) Xung quanh, tiếng ếch nhái kêu vang, tiếng côn trùng rả rích hoà lẫn tiếng mưa rào rào nghe thật náo nhiệt và vui tai. (5) Quanh nhà em, có mấy đúa trẻ nghịch ngợm, bố mẹ la cũng không sợ cứ mưa tớ là đứng quanh ở mấy con ao rình lúc nước lên cao để bắt cá. (6) Những tiếng hò hét to tướng khi bắt được cá làm em chói hết tai, nhiều lúc cá bơi đến tay mà vẫn không bắt được khiến tụi nhỏ buồn thiu thỉu. (7) Cơn mưa đầu hạ ở thôn em là như vậy đó, náo nhiệt biết mấy, vui biết mấy. (8)
Chúc em học tốt