Bài tham khảo mình tự làm nha bạn ( bạn chỉ tham khảo thôi nha )
Cả nhà em cười rộ lên khi thấy bé Tú chập chững đi từng bước rồi sà vào lòng mẹ. Từ dạo bé Tú tập đi đến nay, gia đình luôn rộn rã tiếng cười. Mỗi lần bé bước đi là nó lại cười lớn rõ tiếng. Mọi người ai cũng yêu và quý bé vô cùng.
Bé Tú là đứa em trai của em. Bé sắp thôi nôi. Gương mặt Tú tròn trịa, mái tóc đen xoăn tít, má bầu bĩnh,hồng hào như quả táo vừa chín khiến ai trông thấy cũng muốn hôn bé thật nhiều. Cặp mắt bé Tú đen lay láy như hạt nhãn, lúc nào cũng mở to, với đôi hàng mi cong vút tuyệt đẹp. Những lúc bé cười, đôi môi chúm chím xinh xinh như búp hồng vừa nở. Bé Tú chỉ cười thôi lộ lên những chiếc răng bé xíu trắng muốt. Tiếng cười giòn giã, hồn nhiên làm cho bé càng thêm đáng yêu biết bao.
Bé Tú rất thích tập đi. Mới dạo nào, bé đứng vịn tường lần từng bước. Mấy bữa nay, nó từ từ buông các ngón tay nhỏ nhắn để bước từng bước một. Thấy ắp ngã, bé liền ngồi xuống ngay. Em được ba mẹ giao cho việc giữ em. Khi học bài xong, em liền trông em phụ mẹ. Thật là hồi hộp khi lần đầu theo bé. Mỗi lúc em muốn giúp nó, y như rằng bé Tú đẩy em ra  ngay.
Nhà em có rất nhiều đồ chơi cho bé. Nào là banh nhựa, xe hơi, máy bay, tàu hỏa,... Mỗi khi chơi xong, bé còn biết cho đồ chơi vào thùng. Buổi sáng, bé Tú ở nhà với bà. Bà dạy bé đủ thứ. Bé biết mắt, mũi, miệng, tay, chân rất chính xác. Bé còn biết kêu lên những thứ mình thích, nhưng nói rõ nhất là tiếng ba, bà, mẹ ... Giọng nói của bé như chim non, nghọng nghịu mới thấy thương làm sao!
Bà tập cho bé Tú rất nề nếp, có giờ ăn, giờ ngủ hẳn hoi. Em rất thích hôn lên má bé lúc nó ngủ. Giấc ngủ hồn nhiên, đáng yêu biết nhường nào.
Nhìn bé Tú mỗi ngày một lớn. Em chợt nghĩ ba mẹ đã cực nhọc nuôi nấng chúng em không lớn từng ngày. Em mong sao cho sau này có thể đền đáp công ơn của cha mẹ.
Nhớ vote cho mình 5 sao cảm ơn và câu trả lời hay nhất nhé