Trong cuộc dời của em, luôn bên cạnh chia sẻ nổi buồn, niềm vui với em người đó là mẹ của em. Mẹ có một vốc dáng mảnh mai, đoi mát mẹ long lanh như ánh sao trên trời. NỤ cười của mẹ toả ra sự ấm áp vô cùng, sóng mũi mẹ không cao như người mẫu nhưng đối với em mẹ là người đẹp nhất thế gian. Bàn tay mẹ khô vì phải đi làm về còn phải lo việc nhà, chăm sóc cho gia đình. Mẹ là đầu bếp 5 sao tuyệt nhất, mẹ nấu ăn cực kì ngon và trang trí rất đẹp. Mẹ là người lo cho em từng chúc một, mẹ rất thương em và đáp ứng mọi nhu cầu của em, mẹ lo cho em từng miếng ăn. Ôi! mẹ của em, mẹ là ánh sao trong cuộc đời con, con rất yêu mẹ, con sẻ cố gắng học giỏi để mẹ yên lòng