Ông em tuy đã ngoài 70 nhưng ông có sở thích đó chính là nấu ăn.Những ngày em về muộn thì ông đã nấu sẵn vào chờ mọi người về.Mùi thơm của các món ăn ông nấu rất hấp dẫn.Một buổi trưa chủ nhật,ông gọi em vào bếp để xem em nấu ăn để hôm sao biết náo.Phong thái của ông rất điềm đạm.Các động tác rất nhanh và dứt khoát.Ông cho đồ ăn vào nấu,khi nào sôi ông lại nhắc xuống.Những động tác của ông như một người đầu bếp thật sự.Em sẽ cố gắng tập luyện để nấu ăn được ngon như ông,để ông không còn phải bếp nấu nữa và em sẽ tự tay mấu nên một bữa cơm cho cho gia đình.
(Chúc bạn học tốt)