Tôi thật sự rất hối hận vì cái tính hung hăng, hống hách của mình đã gây ra cái chết thảm thương của dế Choắt. Lúc tôi đang vui vẻ đùa cợt thì dế Choắt lại phải chịu hậu quả mà tôi đã gây ra mặc dù dế choắt không những không làm gì mà lại còn khuyên nhủ, ngăn chặn tôi không được làm chuyện đó. Nhưng tôi đã coi thường dế Choắt vì tôi nghĩ tôi thông minh, nhanh nhẹn như thế này thì tôi sẽ trốn được chị Cốc, nhưng bây giờ hối hận không kịp nữa rồi, dế Choắt đã chết trước mặt tôi một cách bi oan, tôi xin hứa từ nay tôi sẽ cố gắng bỏ cái tính kiêu căng, ngạo mạn của mình đi để mọi người không xa lánh, ghét bỏ tôi nữa.
: Phó từ
Chúc bạn học tốt!