Trong cuộc đời của mỗi chúng ta, ai ai cũng từng trải qua cái thời cắp sách tới trường, một quãng thời gian vô cùng dài của một đời người. Trong khoảng thời gian ấy, nó mang lại cho chúng ta những vui buồn hay bao cảm xúc khác nhau.nhưng dù bạn học bất cứ trường nào thì bạn cũng từng trải qua những giây phút thư thái và thoải mái của giờ ra chơi. Đó là thời gian để chúng ta có thể chơi sau giờ học tập căng thẳng. Bỗng tùng, tùng, tùng.... Bác trống vang lên những tiếng kêu giòn giã báo hiệu giờ ra chơi sau tiết hai đã đến. Từ các cánh cửa lớp, học sinh ra sân như bầy ong vỡ tổ. Sân trường lúc nãy còn vắng lặng, chỉ nghe tiếng chim hót líu lo trên cành cây, trong phút chốc, sân trường đã trở nên náo động và ồn ào. Đi đến đâu, ta cũng bắt gặp những nhóm học sinh đang tụm năm hoặc tụm bảy chuẩn bị trò chơi nào đó. Có bạn thì chơi đá cầu chuyền. Có bạn thì chơi nhảy dây. Gương mặt ai cũng hớn hở và vui tươi. Có bạn thì ngồi học bài dưới gốc cây. Có bạn ra căng tin mua đồ ăn. Quang cảnh sân trường giờ ra chơi thật nhộn nhịp. Khung cảnh ấy với những trò chơi Lý Thú đã trở thành một kỉ niệm khó phai trong thời học sinh.