Khi ta đọc được câu "Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực,mà là nơi ko có tình yêu thương",ta sẽ thấy được tình yêu thương giữa con người với nhau phi thường đến nhường nào.Lòng nhân ái chính là tình yêu thương con người cao đẹp,chân thành giữa người với người.Nó được thể hiện qua những cử chỉ,lời nói hay đôi khi chỉ là cảm xúc của mình dành cho người khác.Cũng có thể đó là sự quan tâm,chăm sóc chia sẻ ,giúp đỡ lẫn nhau khi vui buồn và tình cảm ấy xuất phát từ tận đáy lòng với mong muốn chỉ cho đi chứ không cần nhận lại.Chẳng hạn khi đi qua đường,ta gặp một người nghèo khổ tàn tật đang lang thang kiếm sống ở trên đường ,ta hãy dừng lại mà quyên góp cho người ấy một ít,tuy chỉ là đủ để ăn một bữa cơm,nhưng đối với họ đó là cả một sự biết ơn chân thành,và đó cũng là biểu hiện của lòng nhân ái.Tuy lòng nhân ái ko phải là vật chất mà có thể cầm,đếm được nhưng nó lại chính là một thước đo giá trị về phẩm chất,nhân cách của một con người.Nó là một thứ tình cảm giản dị nhưng khiến cuộc sống của ta trở nên ấm áp,là điều cần thiết để giúp đỡ,chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống,làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp và tràn đầy ý nghĩa.Nó như một sức mạnh tinh thần giúp con người ta vượt qua cơn khốn đốn,mà bản thân người giúp cũng cảm thấy thoải mái hơn,khiến cho cuộc sống này trở nên có ý nghĩa,ấm áp hơn.Tình yêu ấy bao la là thế,nhưng vẫn có những người sống ích kỉ,chỉ biết quan tâm tới lợi ích cá nhân mà chẳng ngó ngàng gì đến những người xung quanh.Họ cần đáng được phê phán về sự thờ ơ,vô cảm của mình.Qua đó,ta sẽ biết được cách thể hiện òng yêu thương con người qua lời nói,cử chỉ và đặc biệt là hành động trong đời sống hàng ngày như chia sẻ vui buồn với bạn,ủng hộ những con người có hoàn cảnh khó khăn.Hãy rèn luyện lòng nhân ái để bản thân mỗi người sống tốt và hoàn thiện mình.Hãy luôn nhớ rằng "Cho đi yêu thương đẻ nhận lại yêu thương,để rồi lan tỏa yêu thương đến mọi người"