Nguyễn Quang Sáng là nhà văn trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mĩ của dân tộc. Ông đã để lại cho đời nhiều tác phẩm quý giá nhưng nổi bật nhất có lẽ là "Chiếc lược ngà". Thi phẩm đã thể hiện sâu sắc đời sống tình cảm gia đình của cha con ông Sáu. Ngay từ đầu văn bản, nhà văn đã đi vào khắc họa nhưng diễn biến tâm trạng của ông Sáu khi được trở về nhà gặp con sau bao năm xa cách. Những tưởng gia đình sẽ được đoàn tụ, sống trong hạnh phúc khi ông Sáu trở về, nhưng không, bé Thu đã không nhận cha. Những ngày sau đó, cả gia đình ông như sống trong một cơn ác mộng. Dù ba Sáu có những hành động thương con, gần gũi con những bé Thu càng ương ngạnh, hắt hủi ông bấy nhiêu. Đỉnh điểm của câu chuyện có lẽ là ngày ông Sáu trở về đơn vị lên đường hành quân, bé Thu đã cất tiếng gọi "Ba". Tiếng gọi ấy đã đánh thức trái tim của một đứa trẻ thương nhớ về ba, làm vỡ òa cảm xúc trong ông Sáu. Hai cha con ôm chầm lấy nhau cùng lời hứa làm cho cho con một cây chiếc lược ngà. Nhưng chiến tranh thật nghiệt ngã đã cướp đi tính mạng của ông Sáu, để lại muôn vàn đau đớn cho bé Thu. Thật vậy, bài thơ đã làm sáng lên tình cha con, gia đình sâu nặng. Thật cảm ơn nhà văn đã đem đến cho ta những áng văn xúc động đến vậy!
=> Câu ghép: Những ngày sau đó, cả gia đình ông như sống trong một cơn ác mộng.
Phép nối: Những tưởng gia đình sẽ được đoàn tụ, sống trong hạnh phúc khi ông Sáu trở về, nhưng không, bé Thu đã không nhận cha.