Đáp án:
Giải thích các bước giải:
Lão Hạc là một con người rất tự trọng. Dù cho hoàn cảnh túng thiếu, chỉ có thể ăn tạm củ khoai củ ráy sống qua ngày nhưng lão không bao giờ nhận sự giúp đỡ của ai. Ngay cả khi lão bị 1 trận ốm hành hạ suốt "2 tháng 18 ngày", lão vẫn chẳng nhờ vả đến ai, ngay cả ông giáo lão cũng từ chối "đến mức gần như là hách dịch". Không phải chỉ vì lão "sĩ diện", mà là vì lão hiểu ông giáo cũng không khá giả gì, hơn nữa vợ ông giáo cũng không thích lão. Vì vậy, lão thà bán đi con chó Vàng là người bạn thân thiết của mình dẫu cho lão rất đau lòng, thậm chí thà tìm đến một cái chết đau đớn chứ chẳng muốn phiền đến bà con láng giềng bao giờ. Qua đó, có thể thấy, Lão Hạc là một người giàu lòng tự trọng.
P/s: In nghiêng là câu bị động, in đậm là trợ từ
Chúc em học tốt.