Em cảm thấy đoạn trích người con gái Nam Xương ở đoạn kết cho thấy Vũ Nương có một cuộc sống vinh hoa xứng đáng ở dưới thuỷ cung tuy nhiên lại không có hạnh phúc vì phải nhớ người con của mình. Mặc dù chồng nàng đã lập đàn giải oan cho nàng nhưng chỉ thấy được môiỗi hình bóng lúc ẩn lúc hiện của nàng. Tất cả cũng chỉ là ảo ảnh hư vô và mau chóng tan biến, nó góp phần tô đậm người phụ nữ bạc mệnh. Trở lại với thực tại, Vũ Nương không thể quay trở lại dương thế được nữa bởi âm dương cách biet. Qua cái kết thông qua nhân vật Vũ Nương cho thấy, tác giả Nguyễn Dữ rất tôn trọng những người phụ nữ và ông làm ra tác phẩm này mục đích phản ảnh sự bất công của xã hội phong kiến, những người có thái độ trọng nam khinh nữ. Dieu do càng khẳng định nỗi đau xót cho người phụ nữ không có tiếng nói riêng và quyền đâuấu tranh của mình